Cập nhật lúc 20/12/2009, 15:44 (GMT+7)
Người đãi cát tìm vàng

(GD&TĐ)-50 học sinh đoạt giải quốc gia, 3 học sinh đoạt huy chương Olympic Hóa học Quốc tế, 100% học sinh lớp chuyên đảm nhận đỗ đại học, không yêu cầu học sinh đóng góp một đồng nào trong nhiều năm bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi tỉnh, quốc gia,…. Đó là chỉ một số trong rất nhiều điều đáng nói về NGƯT Nguyễn Thị Nhị, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương.

dfdfd
Cô Nguyễn Thị Nhị  (áo dài đỏ, giữa) cùng tập thể GV bộ môn Hóa Học  Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương

Người học trò mà cô Nhị nhắc đến đầu tiên là Lê Thanh Tùng. Cùng với 2 học sinh khác, Tùng được cô giáo Nhị chọn để bồi dưỡng chuyên sâu với hy vọng sẽ vào vòng trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, lúc đó, em chỉ là học sinh đứng thứ 14 trong lớp. Cô Nhị ấn tượng ở Tùng không chỉ bởi em thông minh, hiếu học, say mê môn Hóa mà còn rất hiếu thảo, em đã từng tâm sự với cô, rất lâu rồi chỉ có mình mẹ tần tảo bươn chải nuôi em khôn lớn. Với Tùng, cô mất nhiều thời gian hơn, không ít đêm cô đã thức rất khuya để tìm các tài liệu và bài tập cho Tùng sao cho phù hợp nhất. Với niềm tin, sự kiên trì của cả cô và trò, Tùng đã đạt giải Nhì kỳ thi Quốc gia với số điểm rất cao (thiếu 0,25 điểm là em đạt giải Nhất) và được tuyển vào đội tuyển học sinh Việt Nam đi dự Olympic quốc tế tại Athens – Hy Lạp. Kỳ thi ấy, Tùng chỉ thiếu 0,2 điểm để mang về vinh quang với chiếc Huy chương Bạc quốc tế.

Cô Nguyễn Thị Nhị
Cô Nguyễn Thị Nhị

Năm học 2003 – 2004, trong lớp 11 chuyên Hóa vừa đón nhận, cô Nhị lại nhanh chóng phát hiện ra Ngô Xuân Hoàng. Hoàng rất ham học nhưng hoàn cảnh lại quá khó khăn. Cả bố và mẹ em đều không có nghề nghiệp ổn định nên gia đình nhiều lần xin cho em về quê vì không có điều kiện theo học trên thành phố. Thương cậu học trò nghèo, một mặt cô Nhị động viên gia đình cho Hoàng tiếp tục ở lại theo học, một mặt đề nghị nhà trường cấp học bổng, tài trợ cho em. Về phía mình, cô Nhị đã bồi dưỡng riêng cho Hoàng tại nhà vào buổi tối mà không hề nhận một đồng thù lao. Không phụ lòng tin của cô, Hoàng đã đạt giải Nhì quốc gia ngay từ năm lớp 11, tiếp theo là giải Nhất quốc gia năm lớp 12. Trong kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc tế, Hoàng đã vượt qua 33 bạn trong toàn quốc để được là 1 trong 4 thành viên chính thức của đội tuyển Việt Nam thi Olympic Hóa Học quốc tế tổ chức tại Đài Loan năm 2005. Kỳ thi ấy, Hoàng đã đem vinh quang về cho tổ quốc với chiếc Huy chương vàng, góp phần đưa đội tuyển Olympic  Hóa học Việt Nam đứng thứ 2 trên 63 nước tham dự.

Năm học 2005 – 2006, cô Nhị lại tiếp nhận 2 khối chuyên Hóa lớp 10 và lớp 11. Hai đội tuyển do cô Nhị cùng 2 giáo viên trẻ phụ trách đã 100% đoạt học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 2 giải nhất và 6 học sinh được gọi đi dự thi chọn đội tuyển quốc tế. Trong số này, có nhiều em hoàn cảnh rất khó khăn như Trần Duy Quỳnh, Nguyễn Văn Thắng…

Đó là chỉ một số trường hợp ít ỏi trong số rất nhiều những cô cậu học trò đã được cô giáo Nhị phát hiện, dìu dắt, giúp đỡ để trở thành những hạt giống quý giá của ngành Hóa Học. Nhiều em trong số đó có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Suốt nhiều năm qua, khi bồi dưỡng các đội học sinh giỏi thi tỉnh, thi quốc gia, cô Nhị không hề yêu cầu học sinh đóng góp. Không những vậy, hàng tuần, cô còn dạy kèm cho các em 2 buổi tối tại nhà riêng và cũng không yêu cầu các em và gia đình phải trả thù lao dưới bất kỳ một hình thức nào. Biết các em không có đủ tiền để mua tài liệu, cô Nhị sẵn sàng mua tặng, thậm chí cho học trò mượn cả những “bộ đồ nghề” quý giá của mình.

Tuy nhiên, cô Nhị cũng tâm sự, cái đích thành công chẳng bao giờ dễ dàng, trong vinh quang luôn có cả mồ hôi và nước mắt. Là một cô giáo trường huyện chuyển về, chưa từng dạy lớp chuyên sau 16 năm ra trường, không ít đêm cô Nhị mất ngủ vì công việc vượt quá sức mình. Ngay cả khi đã trở thành người có bề dày thành tích trong việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thì cũng hơn một lần, phụ huynh học sinh đến tìm cô và nói: Tôi rất biết cô giáo luôn quan tâm đến cháu, đã bồi dưỡng cho cháu mà không đòi hỏi gì nhưng mục đích cuối cùng của gia đình chỉ là cháu đỗ vào đại học thôi. Không nhận được sự hỗ trợ, dù chỉ là về tinh thần của gia đình học sinh, cô Nhị đã phải cố gắng rất nhiều để vượt qua sự buồn bã. Cô lao vào đọc sách, nghiên cứu tài liệu, nhiều khi quên cả công việc gia đình chỉ với mong muốn chiếm được lòng tin của phụ huynh, của học sinh hơn nữa.

Hiện nay, giữ trọng trách là hiệu phó Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương, cô Nhị vẫn tiếp tục được nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ trực tiếp phụ trách công tác bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của tất cả các đội tuyển (11 đội), đồng thời trực tiếp phụ trách việc giáo dục đạo đức học sinh và hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Với những thành tích của mình, 9 năm liên tục cô Nhị được công nhận là giáo viên giỏi cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 23 năm liên tục được công nhận giáo viên giỏi và chiến sĩ thi đua các cấp… Năm 2005, cô đã được Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc. Cô được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2006 và được tặng Huân chương lao động hạng Ba năm 2008.

Lập Phương

,
,
,