(GD&TĐ) - Từ ngày quán nước đầu làng của bà lão Vân có anh Hinh đến ghi số đề khiến mấy xóm nhỏ cạnh đó mất dần vẻ thanh bình, yên ả. Thay vào đó là biết bao chuyện vui buồn liên tiếp xảy ra. Trong xóm, ngoài làng, từ già đến trẻ, chỗ tụm 5, tụm 3 xì xào, bàn tán chuyện hai số cuối, để rồi cuộc sống đảo điên kẻ cười, người khóc...
![]() |
| Ảo vọng làm giàu từ những con số rồi sẽ đi về đâu? |
Đã lâu tôi không có dịp về làng vì bận con cái, công việc, mãi tận hôm có giỗ ông nội tôi mới sắp xếp dứt bỏ mọi thứ để về quê. Như mọi lần, tới đầu làng, tôi ghé qua bà cụ Vân bán nước, nhưng hôm nay thật khác thường, tôi thấy quán nước của bà cụ đông hẳn. Người đầu tiên nhìn thấy tôi và chào gọi tôi từ xa là chị Lài con bác Mì – một người họ hàng bà con với gia đình tôi. Chị Lài đon đả, chạy tới xách đồ hộ tôi và cười vui vẻ. Tôi hỏi chị hôm nay làng có việc gì sao mà mọi người tụ tập đông thế. Chị cười và bảo: “Dễ thường đến hơn năm rồi em chưa về nhỉ? Quán nước của bà Vân giờ là điểm tụ tập chính của cả làng đấy. Cứ buổi sáng và nhá nhem tối mọi người ra đây đông lắm. Cô có biết vì sao không? Số đề đấy - giấc mơ hai số cuối đã làm nhiều người đổi đời! Nhiều người trúng lắm. Có người nhờ số đề còn sắm được cả xe máy, đầu đĩa... Đang giọng hứng khởi, cao trào bỗng giọng chị Lài chùng xuống: nhưng cũng có người vì số đề mà mất cả gia sản, vợ chồng nhà tan, cửa nát, con cái bơ vơ...
Hết câu chuyện với chị tôi cũng vừa kịp đặt chân đến cổng nhà. Mẹ tôi đang chuẩn bị bữa cơm chiều sớm để bà nội ăn còn đi nghỉ, nghe thấy tiếng tôi gọi, mẹ chạy ra. Vừa nhìn thấy cô Lài mẹ tôi quay ngoắt vào trong. Chưa hiểu lý do nhưng tôi đoán được chắc có chuyện nên tôi không hỏi. Chị Lài để đồ gọn gẽ vào nhà cho tôi rồi chào ra về.
Cơm xong, cả nhà ngồi nhâm nhi chén trà, tôi hỏi thăm chuyện nhà, chuyện xóm có gì mới không thì mẹ tôi thở ngắn, than dài: “Mới, tốt gì thì không thấy chỉ toàn thấy tai họa khi có thằng Hinh về làng ghi đề. Nhiều nhà đã dở khóc, dở cười về nó. Vợ chồng thằng Cả nhà mình cũng khốn đốn, hết đường về nó rồi đấy”.
Anh Cả nhà tôi cũng hùa theo trào lưu đề đóm trong làng, lần đầu ghi đề anh đã trúng ngay con đề 100 nghìn, được 7 triệu đồng anh mua ngay bộ đầu đĩa về bật nhạc ầm ĩ khắp xóm. Anh bỏ hết mọi công việc đồng ruộng để dành thời gian chuyên tâm nghiên cứu hai số cuối. Do được ít hơn thua, chẳng bao lâu dàn karaoke cùng số tiền tiết kiệm của anh lại theo số đề đội nón ra đi. Vợ chồng túng bấn sinh ra cãi vã suốt ngày, con cái bỏ mặc không chăm bẵm, dạy dỗ...
Ngỡ tưởng chỉ có một vài người dại dột như anh Cả nhà tôi nên gia đình gặp cảnh tai ương như vậy nào ngờ, sang nhà hàng xóm chơi tôi thấy mọi người tụ tập, chỗ thì các bà các chị, chỗ thì đám thanh niên choai choai, chỗ thì đám đàn ông ngồi hút thuốc lào bàn tính hai số cuối, chẳng thèm nghĩ tới đồng ruộng. Hai số cuối của kết quả sổ số đã trở thành đề tài nóng, thành tin tức, sự kiện chính hàng ngày ở quê tôi...
Còn gia đình anh Hinh, nhờ ghi đề, kinh tế gia đình anh khá lên hẳn, anh sắm sửa được đủ thứ trong nhà. Đi đâu anh cũng lên mặt, cao giọng và lấy làm hãnh diện vì công việc mình đang làm.
Có tiền, anh theo chúng bạn đua đòi nhậu nhẹt, bồ bịch trai gái, không ai can ngăn được. Đám con anh cũng bỏ học lêu lổng và lao vào đề đóm. Hàng xóm lắc đầu, chỉ có vợ anh là ngậm ngùi vì những việc chồng làm.
Cờ bạc, đề đóm đã thành vấn nạn từ bấy lâu này... Nó không những cướp đi cuộc sống yên bình của người dân mà còn làm cho bao gia đình khốn đốn. Thiết nghĩ các cấp chính quyền địa phương nên sớm vào cuộc để những người dân hiền lành, chất phác được trở về với cuộc sống và công việc đồng áng thường nhật của mình, không mơ những giấc mơ hai con số để rồi mất hết gia sản, ruộng vườn, con cái thất học.
Hồng Liên
- Đà Nẵng: Đã bắt giam 4 đối tượng đánh chết học sinh (27/09)
- Ngày hội “Vầng trăng yêu thương” (27/09)
- Đà Nẵng: Một học sinh bị chém chết sau khi tan học (27/09)
- Đà Nẵng: Các trường học được cấp phát thuốc phòng chống cúm thông thường (27/09)
- Hơn 4 tỷ đồng cho công tác xã hội và các hoạt động hỗ trợ cộng đồng (27/09)
- Tường sập làm 3 học sinh thiệt mạng (26/09)
- TP.Phan Rang – Tháp Chàm:Cúm A/H1N1 đang lan rộng (26/09)
- Thử nghiệm thành công loại vắc-xin đầu tiên ngăn ngừa sự lây nhiễm HIV/AIDS (25/09)
- Nguồn nhân lực đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu còn nhiều hạn chế (25/09)
- Trả giá vì máu đỏ đen (25/09)
