(GD&TĐ) - Với mong muốn đem lại nụ cười, niềm vui cho các em nhỏ trong dịp lễ Trung thu, đặc biệt là các em nhỏ có điều kiện khó khăn, sáng nay 27/9, nhóm Tình nguyện Chắp cánh Ước mơ đã phối hợp thực hiện với Ban công tác xã hội BV Nhi Trung ương (Hà Nội), nhóm tình nguyện quốc tế SJ Vietnam và các nhóm tình nguyện trẻ thuộc các trường ĐH RMIT, ĐH Mở Hà Nội, ĐH Y Hải Phòng… tổ chức chương trình ngày hội “Vầng trăng yêu thương” cho các em nhỏ tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Trong chương trình ngày hội “Vầng trăng yêu thương” hôm nay, Ban giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cùng đại diện nhà các nhà tài trợ đã cắt băng khánh thành công trình “Không gian tuổi thơ” do nhóm Chắp cánh Ước mơ xây dựng tại khoa huyết học lâm sàng Bệnh viện Nhi Trung ương với sự đóng góp của nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Phát biểu trong buổi lễ cắt băng khánh thành Tiến sỹ Dương Bá Trực – Trưởng khoa huyết học lâm sàng Bệnh viện Nhi cho biết: “Hôm nay, toàn bộ cán bộ của khoa rất vui mừng khi đã được chính thức tiếp nhận công trình vui chơi cho các bé. Đây là một công trình mang rất nhiều ý nghĩa khi nó được xây dựng bởi những mạnh thường quân trong cộng đồng và được kết nối bởi nhóm Chắp cánh Ước mơ”.
![]() |
| Lễ cắt băng khánh thành công trình “Không gian tuổi thơ” |
“Chúng tôi đánh giá rất cao tinh thần ủng hộ của các tình nguyện viên cũng như các nhà tài trợ bởi các cháu đến đây đều có tâm lý rất nặng nề về bệnh tật của mình. Với công trình này, các cháu đến điều trị tại viện đã có một không gian để cải thiện tâm lý của mình, các phụ huynh sẽ thấy con mình được chăm chăm sóc tốt hơn và yên tâm hơn”
Cũng trong buổi lễ hôm nay, đã có hơn 100 tình nguyện viên đến từ Trường Đại học Y Hải Phòng cùng các tình nguyện viên của ĐH RMIT, ĐH Mở Hà Nội, ĐH KHTN – Đại học quốc gia Hà Nội đã tham gia vào chương trình hiến máu nhân đạo do nhóm Chắp cánh Ước mơ phối hợp với khoa huyết học lâm sàng của bệnh viện Nhi tổ chức. Phát biểu về cảm nghĩ của mình bạn Nguyễn Thị Thủy đến từ trường ĐH KHTN-ĐH QGHN cho biết: “Đây là lần thứ hai em tham gia hiến máu nhân đạo. Tuy nhiên, trong lần hiến máu này em có một cảm nhận rất khác lần trước mình đã tham gia bởi đây là lần em đến viện và tham gia hiến máu cùng với các tình nguyện viên. Chứng kiến những hoàn cảnh éo le của những bệnh nhân nhi mắc những căn bệnh về máu em rất xúc động. Chính vì thế em muốn đóng góp một phần nhỏ tấm lòng của mình để giúp đỡ các em”.
![]() |
| Bạn Nguyễn Thị Thủy trong buổi tham gia hiến máu nhân đạo |
Cùng tâm sự với bạn Thủy, bạn Ưng Sỹ Đại đến từ lớp Bác sỹ đa khoa định hướng cộng đồng – Trường Đại học Y Hải Phòng chia sẻ: “Là một sinh viên trường Y, nên mình biết được rằng nguồn máu ở các cơ sở y tế thiếu rất nhiều. Trong khi mình có sức khỏe nên mình muốn đóng góp một phần nhỏ tấm lòng của mình đến với những em nhỏ đang cần máu. Cũng như cảm nhận của tất cả mọi thành viên trong đoàn, mình cảm thấy rất vui khi tham gia chương trình lần này bởi vì mình biết được rằng những giọt máu nhỏ của mình sẽ được dùng để cứu chữa cho các em nhỏ đang cần những chế phẩm về máu”.
“Sắp đến tết Trung thu, chính vì thế mong muốn của mình là sau chương trình này với số máu đã thu được sẽ cứu chữa được nhiều em nhỏ để các em có thể được đón một tết Trung thu vui vẻ bên gia đình”.
![]() |
| Các bạn trong nhóm tình nguyện viên trường Đại Học Y Hải Phòng tham gia hiến máu |
Với mong muốn đem không khí Trung thu đến với những bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, nhóm tình nguyện Chắp cánh Ước mơ cũng đã có rất nhiều chương trình ý nghĩa khi tổ chức làm đèn lồng, vẽ mặt nạ cùng các bệnh nhi. Nhóm cũng tổ chức chương trình văn nghệ giao lưu nghệ thuật, mua tranh và hai tập thơ của Nguyễn Phan Quế Mai, trưởng nhóm tình nguyện Chắp cánh Ước mơ để ủng hộ chương trình “Bữa ăn nhân ái” (Chương trình bữa ăn miễn phí cho các bệnh nhi nghèo).
![]() |
| Tiết mục văn nghệ do bệnh nhi của viện biểu diễn |
Phát biểu về ý nghĩa của ngày hội “Vầng trăng yêu thương” hôm nay, anh Lương Xuân Bá đến từ Huyện Tương Dương – Nghệ An đang có con nhỏ điều trị tại bệnh viện cho biết: “Là một phụ huynh có con đang điều trị tại bệnh viện tôi thấy chương trình này rất có ý nghĩa. Nó đem lại một không khí vui tươi cho các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện”.
![]() |
| Anh Lương Xuân Bá cùng con trai đến từ Huyện Tương Dương – Nghệ An |
Trong buổi lễ hôm nay, nhóm tình nguyện Chắp cánh ước mơ cũng đã trao 300 suất ăn miễn phí đầu tiên của chương trình “Bữa ăn nhân ái” cho các bệnh nhi nghèo đang điều trị tại viện.
Trong ngày 2/10 tới, nhóm Chắp cánh Ước mơ và các nhà tài trợ sẽ tiếp tục tổ chức ngày hội “Vầng trăng yêu thương” tại Bệnh viện K Tam Hiệp và tiếp tục tổ chức đêm trăng rằm và phá cỗ Trung thu tại Bệnh viện Nhi Trung ương vào tối ngày 3/10.
Phạm Kiên
- Đà Nẵng: Một học sinh bị chém chết sau khi tan học (27/09)
- Đà Nẵng: Các trường học được cấp phát thuốc phòng chống cúm thông thường (27/09)
- Hơn 4 tỷ đồng cho công tác xã hội và các hoạt động hỗ trợ cộng đồng (27/09)
- Tường sập làm 3 học sinh thiệt mạng (26/09)
- TP.Phan Rang – Tháp Chàm:Cúm A/H1N1 đang lan rộng (26/09)
- Thử nghiệm thành công loại vắc-xin đầu tiên ngăn ngừa sự lây nhiễm HIV/AIDS (25/09)
- Nguồn nhân lực đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu còn nhiều hạn chế (25/09)
- Trả giá vì máu đỏ đen (25/09)
- Chất lượng rau, củ - Nhìn ngon thì mua! (25/09)
- Sống cân bằng, lành mạnh tránh các bệnh về tâm thần (25/09)




