Cập nhật lúc 10/11/2009, 08:41 (GMT+7)
Tác hại từ thuốc lá - biết rồi khổ lắm...vẫn nói

(GD&TĐ) - Có hàng tá bệnh nan y mà chủ yếu về phổi nảy sinh từ thuốc lá. Ngoài ảnh hưởng trực tiếp cho bản thân người hút ra, khói thuốc lá cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của những người xung quanh đặc biệt là: trẻ em và phụ nữ.

Hút thuốc... muôn vàn lý do

Anh Lê Cường, nhân viên tin học của mốt cơ quan trên địa bàn Hà nội, là một “tín đồ” của dòng thuốc lá Vinataba. Một ngày, anh cũng phải ngốn mất hai bao thuốc lá theo cách anh gọi là rất kiềm chế và dè dặt.

Hút thuốc bên cạnh trẻ em (ảnh minh họa)

Công việc của Khôi đòi hỏi phải suy nghĩ và áp lực lớn nên việc dùng thuốc lá trở thành một thói quen khó bỏ của anh. Khôi chia sẻ: “Nếu không được hút thuốc thì mình không làm được việc gì cả. Có những dự án đòi hỏi phải làm cả đêm, nên thuốc lá luôn đồng hành với cà phê”. Nhưng đã thành nghiện nên khi không làm việc, Khôi cũng cần “rít” thuốc. Ra quán cà phê hay đi học thêm, bất kể cho nào, điếu thuốc vẫn đỏ lòm trên tay trông rất chướng mắt. Không có thuốc là Khôi cồn cào nên nhung nhớ, đã có những lần Khôi quyết định nghỉ thuốc nhưng “mê trận” sợi cuốn vẫn lưu kéo Khôi chỉ sau một đúng một tuần cai.

Ngồi vào bàn làm việc mặc cho các chị em đồng nghiệp rầy la ầm ĩ nhưng Khôi vẫn im bặt làm bạn với điếu thuốc. Có nói nhiều thì Khôi chỉ chống chế: “Chị có để cho em làm việc không nhỉ?”.

Khác với Khôi, anh Đào Quốc Tân là một tiểu thương ở chợ Long Biên chuyên buôn bán các loại rau củ quả. Công việc hàng ngày của anh là lái xe cho vợ đi đến chợ, nhưng thường vào buổi sáng sớm nên anh rất hay buồn ngủ. Chọn thuốc lá để trị bệnh buồn ngủ là giải pháp mà anh Tân ưu tiên lên số 1.

Giữa chốn chợ búa đông người anh Tân không hề ngại ngùng phả những hơi thuốc phì phèo vào mặt người qua lại. Anh Tân hồn nhiên cười: “Ở chợ thì sợ cái quái gì? Với lại hút thuốc không có gì nguy hiểm cả. Vừa giải quyết dứt điểm cơn buồn ngủ lại vừa thoải mái đầu óc”.

Những lời lý giải rất “hồn nhiên” như: hút thuốc làm việc được hiệu quả hơn, hay để giảm stress trong công việc…. là chuyện quen thuộc của những người “ghiền” thuốc lá. Có nhiều người còn vừa đi vừa hút thuốc, phả những làn khói khó chịu vào những người xung quanh: từ đời sống công sở, cơ quan đến cuộc sống công cộng bên ngoài. Những ánh mắt khó chịu, có khi nhắc nhở những “tên nghiện” thuốc cuốn sợi này cũng không ăn thua.

Hút thuốc nơi công cộng... (ảnh minh họa)

Anh Trần Viết Minh, nhà ở Hoài Đức, bộc bạch: “Chả biết thuốc lá có hại những gì nhưng thiếu thuốc một ngày mà tôi quằn quại không chịu được. Vợ tôi nói mãi mà cũng có cai được đâu”.

Phần lớn đàn ông đều mắc chứng nghiện thuốc lá trầm trọng, không có khả năng bỏ được loại thuốc cuốn sợi này. Nhưng từ việc có ý định bỏ thuốc đến tiến hành thực hiện lại là một đoạn đường rất dài và khó thực hiện. Như Khôi, anh Tân, anh Minh và nhiều người đàn ông khác nữa công việc là rất gian nan đối với họ.

Bỏ thuốc lá là hành động có văn hóa

Nhiều “tay ghiền” thuốc lá cho rằng: bản thân hút là chỉ riêng bản thân chịu khí độc hại. Tuy nhiên theo cơ quan Quốc tế của WHO nghiên cứu về ung thư cho rằng: Khói thuốc được coi là chất độc hại nhất trong môi trường, khi hút thuốc, người hút thường thở ra hai luồng khói chính và phụ, và 20% khói thuốc bị hít vào trong luồng khói chính, 80% còn lại được gọi là luồng khói phụ nảy sinh khi hút thuốc (giữa những lần hít). Nghĩa là lượng khói độc tỏa ra xung quanh sẽ nhiều hơn gấp 4 lần.

Kết quả nghiên cứu ở trên đây cho thấy người hút thuốc lá gây nguy hiểm cho những những người xung quanh. Vì vậy, rõ ràng người hút thuốc đã vi phạm pháp luật. Năm 2005, tại Việt Nam, Bộ GTVT đã ra quyết định cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng. Tuy nhiên, quy định này vẫn chưa được thực hiện một cách triệt để. Ngay tại các cơ quan nhà nước, việc hút thuốc trong phòng làm việc vẫn xảy ra thường xuyên.

Hút thuốc lá sẽ gây ra những hậu quả khó lường (ảnh minh họa)

Nguyễn Kỳ Khôi cũng phải gánh chịu hậu quả khốn khổ vì khói độc của thuốc lá. Bệnh sơ gan cấp và bệnh viêm phổi đang hành hạ cậu bạn suốt từ đầu mùa lạnh. Khôi phải thường xuyên ăn uống các loại thức ăn bổ mát như khẩu phần ăn của một người già, và uống thuốc bổ phổi như cơm bữa. Nhìn thân hình gầy nhẳng tiều tụy, ai trong công ty cũng ái ngại cho cậu. Đặc biệt, Khôi còn bị chị em đặt biệt danh “Mr Văn hóa” vì tội hút thuốc gây ảnh hưởng đến chị em. Dở khóc dở cười hơn nữa, khi Khôi đến ra mắt bố mẹ người yêu, vì trên tay cầm điếu thuốc lá đỏ lòm, ông bố rất khó chịu và có vẻ không cảm tình với chàng rể tương lai. Khôi mệt mỏi: “Chưa biết làm cách nào để đẹp được lòng các cụ cả”.

Riêng anh Tân suýt bị ngã xe máy chỉ vì thèm thuốc. Anh sợ hãi kể: “Tôi đang đi xe, tự dưng nhớ thuốc quá. Tôi bỏ một tay khỏi xe để mò thuốc, yếu tay thế nào suýt ngã, mà lúc đó nhiều xe đằng trước đằng sau đi lại lắm”. Hiện tại anh Tân cũng đang mắc chứng bệnh viêm phổi. Anh cho biết đã có nhiều mảng trong phổi ám khói đen.

 

Việt Nam có 40.000 người tử vong do những nguyên nhân liên quan đến thuốc lá, gấp 3 lần số người chết do tai nạn giao thông.

Ở Hà Nội, gần một nửa dân số phải hút thuốc thụ động, nhiều nhất là phụ nữ và trẻ em. Và nguy cơ bệnh tật sẽ đến với phụ nữ trẻ em rất nhiều khi hàng ngày họ phải hít những luồng khói thuốc từ những người đàn ông xung quanh họ. Chị Lê Thị Mai, vợ anh Tân tâm sự: “Nhắc anh ấy nhiều rồi nhưng anh ấy không nghe. Nhà có hai con nhỏ nhưng lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc, hỏi làm sao các cháu lớn được”.

Thuốc lá có hại cho sức khỏe, câu khẩu hiệu quen thuộc nhưng dường như rất nhiều người ngó lơ và xem thường. Nhưng khi bệnh tật ‘bập” đến với những người thân và bản thân họ thì những người ghiền thuốc mới thấm thía hậu quả. Hơn thế, hành động hút thuốc ở nơi công cộng còn là một hành vi thiếu văn hóa gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Đáng tiếc hiện nay rất nhiều người kể cả công chức vẫn còn thiếu ý thức về hành động có văn hóa là :”No smoking”.

                                                                                         Nguyễn Thu Hà

,
,
,