(GD&TĐ) - Năm nay Đà Lạt đón xuân khác mọi năm, hồ Xuân Hương thơ mộng đã được rút cạn nước để chuẩn bị cho đợt nạo vét và cải tạo nhưng không vì thế mà hương xuân ở Đà Lạt vơi bớt đi. Vẫn tiết trời se lạnh vốn có của Đà Lạt và những làn sương mù bảng lảng, các loài hoa ở Đà Lạt vẫn đua sắc đón xuân, tôn thêm vẻ lãng mạn của thành phố hoa.
| Hoa anh đào |
Hoa anh đào, nét đặc trưng của Đà Lạt, nở rộ khắp các nẻo đường. Năm nay nhuận một tháng theo âm lịch nên hoa anh đào nở sớm từ đầu tháng 01/2010 nhưng đến nay vẫn còn đỏ rực các con đường. Hoa anh đào Đà Lạt được du nhập từ giống hoa anh đào Nhật Bản. Hợp khí hậu và thổ nhưỡng, hoa anh đào phát triển và tạo thành một giống hoa anh đào của riêng Đà Lạt, nở lâu và rực rỡ:
Mimosa cũng đua sắc:
Trăm hoa khoe sắc dưới trời xuân:
| Những chiếc lọ đủ kiểu dáng xếp hàng chờ bạn hoa |
Tạ Quang Hòa
- Thơ chúc Tết mừng xuân năm Dần của Bác Hồ (13/02)
- Dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng vào đêm Giao thừa (13/02)
- Những lời chúc Tết độc đáo (13/02)
- Hướng, giờ tốt xuất hành đầu năm 2010 (12/02)
- Xông đất và nghi thức cúng giao thừa (10/02)
- Năm Dần với những sự kiện trọng đại trong lịch sử VN (11/02)
- Bản tình ca sắc màu Tây Bắc (10/02)
- Châu Á rộn ràng cung nghinh Ông ba mươi (08/02)
- Đón giao thừa Xuân Canh Dần, cả nước cùng ngắm pháo hoa (08/02)
- Sự tích ông Táo (05/02)