Cập nhật lúc 25/08/2009, 15:16 (GMT+7)
Những người lính canh giấc ngủ cho Người

(GD&TĐ) - Trong những trang sử vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam chưa có trang nào ghi về nhiệm vụ khó khăn, phức tạp nhưng thiêng liêng của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một đơn vị đặc biệt, làm nhiệm vụ chính trị đặc biệt là bảo vệ an toàn tuyệt đội cho thi hài Bác Hồ kính yêu.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (ảnh tư liệu)
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (ảnh tư liệu)

Khi Bác mất, để bảo vệ và gìn giữ thi hài Bác trong điều kiện chiến tranh ác liệt, ngày 10/9/1969 một đoàn cán bộ chiến sỹ của Bộ tư lệnh công binh và lữ đoàn 144 đã có mặt tại K9 để khảo sát thiết kế lại công trình cho phù hợp với nhiệm vụ mới. Ban đầu Trung ương chỉ có ý định dùng ngôi nhà kính đã có sẵn để lắp đặt thiết bị máy móc gìn giữ thi hài Bác ở ngay trên mặt đất nhưng về sau Quân ủy trung ương đã quyết định phải cải tạo cả hệ thống hầm ngầm để có thể đưa Bác xuống một khi chiến tranh có thể lan rộng tới khu đồi yên tĩnh thơ mộng này.

Đổi gác (ảnh tư liệu)
Đổi gác (ảnh tư liệu)

Để có được vị trí an toàn và yên tĩnh, nhiều vấn đề phát sinh trong thời gian này như: điện, nước và đặc biệt là các yêu cầu nghiêm ngặt về y tế mà các chuyên gia Liên Xô đưa ra. Chỉ trong thời gian ngắn 3 tháng, các lực lượng chiến sỹ thuộc các binh chủng đã không quản ngại khó khăn ngày đêm thi công trong điều kiện chiến tranh ác liệt hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng được Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó, ngày 15/12/1969 công trình K9 hoàn thành những giai đoạn cuối cùng vượt mức quy định 10 ngày.

Để bảo đảm yêu cầu bí mật, K9 đổi tên thành K84. Từ đó về sau không còn ai gọi khu đồi đó là K9. Có lẽ trong những trang sử truyền thống vẻ vang của quân đội ta chưa có trang nào ghi về nhiệm vụ khó khăn, phức tạp nhưng thiêng liêng của cán bộ chiến sỹ ngày đêm gìn giữ bảo vệ an toàn tuyệt đối thi hài Bác. Đó là đơn vị đặc biệt làm một nhiệm vụ hết sức đặc biệt, không giống chiến công của bất kỳ đơn vị nào ngoài chiến trường. Ngày nay, những thế hệ người Việt Nam và bạn bè quốc tế không thể không ghé thăm địa danh K84 nơi gìn giữ nhiều dấu ấn không thể nào quên một thời oanh liệt của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước của dân tộc

Đã 40 năm kể từ ngày Bác Hồ kính yêu không còn nữa, nhưng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế luôn được ở bên cạnh Người mỗi khi vào lăng viếng Bác. Bác kính yêu vẫn còn đó hiền từ và nhân hậu. Xung quanh nơi Bác nghỉ cây cối vẫn xanh tươi đơm hoa kết trái...

Người dân Việt Nam ngày ngày vào Lăng viếng Bác (ảnh tư liệu)

Để bảo vệ an toàn tối đa cho thi hài Bác và bảo đảm an toàn tối đa cho các trang thiết bị vận hành trong Lăng, giữ cho các lễ nghi được tổ chức trang nghiêm đáp ứng nguyện vọng của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế, riêng Đoàn 69 không thể đảm đương được, ngày 28/12/1975 Quân ủy Trung ương đã ra nghị quyết thành lập đơn vị bảo vệ Lăng.

Ngày 4/5/1976 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, và lấy tên là Đoàn 969. Bộ Tư lệnh có nhiệm vụ gìn giữ, chăm lo bảo vệ thi hài của Bác; quản lý, bảo vệ máy móc và các công trình trong Lăng, bảo vệ an toàn khu vực Lăng, hướng dẫn nhân dân vào Lăng viếng Bác. Cùng đứng chung trong đội hình Đoàn 969, còn có Đoàn 275 làm nhiệm vụ gác canh giữ. Đoàn 195 quản lý và vận hành các thiết bị kỹ thuật của Lăng. Đoàn 295 làm nhiệm vụ kiến trúc, xây dựng và Đoàn 395 làm nhiệm vụ sửa chữa thiết bị máy móc trong Lăng.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm – Chính ủy Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh tâm sự: “40 năm qua, chúng ta đã vượt qua nhiều trở ngại cùng với chuyên gia của Liên Xô trước đây bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài của Bác. Nghị quyết của Bộ Chính trị là: Với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta phải thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn thi hài Bác. Chúng ta giữ gìn thi hài Bác để muôn đời con cháu đến viếng Người, chiêm ngưỡng Người để học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người...”.

Anh Nguyễn Văn Huấn - Đội cảnh vệ vũ trang đoàn 275 – Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết: “Tôi rất vinh dự khi là một người chiến sỹ đứng gác Lăng Bác. Qua những ca gác tôi thấy được tình cảm của đồng bào và bạn bè quốc tế là tình cảm lớn lao và tôi càng thấy được niềm vinh dự của bản thân vì vậy hàng ngày tôi ra sức tích cức trong mỗi ca gác của mình”.

Bộ Tư lệnh đoàn 969 ra đời đánh dấu một bước phát triển quan trọng của lực lượng tham gia gìn giữ và bảo vệ thi hài Bác. 40 năm qua, “lớp cha trước lớp con sau”, những người chiến sỹ nơi đây vẫn miệt mài, hăng say luyện tập, đảm bảo những yêu cầu nghiêm ngặt của đơn vị, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ cao cả mà toàn Đảng và nhân dân giao phó - giữ yên giấc ngủ cho Người./.

Trần Nhật

,
,
,