(GD&TĐ) - 1. Tôi bỏ hoang tuổi thơ mình trên lam lũ cánh đồng miền Trung cỏ khát, giấu vội cái nhìn đau đắng của mẹ làm hành trang dấn thân. Ảo tưởng mối tình đầu đời sẽ là chốn bình yên cho trái tim tôi về nương náu sau những dặm dài sạt lở.
(GD&TĐ) - Rabindranat Tagore là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch lớn, một hoạ sĩ có tài, một nhạc sĩ nổi tiếng, một nhà giáo, một nhà hoạt động xã hội, một vị hiền triết hiểu sâu biết rộng.
(GD&TĐ) - Có lẽ trong ký ức mỗi người, dù thời gian trôi qua và tuổi trời khép lại, đều không thể nào không có một bóng dáng con đường trong tâm thức.
(GD&TĐ) - Nhạc sĩ Vũ Hoàng và nhà thơ Lê Văn Lộc đã làm lay động hàng triệu con tim các thầy cô giáo và học sinh bằng bài ca Bụi phấn. Với một giai điệu trong sáng ở gam Đô trưởng, nhịp 3/4 và chỉ 7 câu nhạc, các tác giả đã tôn vinh nghề dạy học nói chung và bày tỏ lòng biết ơn các thầy cô giáo nói riêng.
(GD&TĐ) - Nơi ấy, quê Ông - Lệ Thủy, Quảng Bình / Có dòng Kiến Giang chảy xuôi ra biển / Điệu Hò Khoan như chiếc thuyền Văn lớn / Chở theo câu hò giã gạo, mái chèo thương
(GD&TĐ) - V.I. LêNin nói "Cách mạng là ngày hội của quần chúng". Nhưng ngày hội ấy không chỉ có hồ hởi, reo vui mà có cả hồi hộp, mong chờ, xao xuyến..., có tâm trạng của hàng triệu người nhưng cũng có những tâm trạng riêng, những biểu hiện cảm xúc riêng.
(GD&TĐ) - Những đứa con sinh ra/ Hình hài khiếm khuyết/ Không mắt, không mồm/ Thiếu chân, thừa tay...
Quặn đau lòng mẹ...
(GD&TĐ) - Lại một mùa Thu nắng hanh hao / Chợt gió, chợt mưa..., nhớ cồn cào / Hàng Liễu buông câu Hồ Gươm biếc / Trấn Quốc chuông chiều lãng đãng say
(GD&TĐ) - Thời kỳ 1960 – 1980, thơ ca thiếu nhi do người lớn sáng tác hoặc do chính các bạn nhỏ viết, rất nở rộ. Nhưng từ 1980 đến nay, thơ ca thiếu nhi ngày càng thưa vắng trên các thi đàn, đặc biệt thơ do chính các tác giả nhỏ tuổi viết thì càng hiếm hoi.
(GD&TĐ) - Bài ca dao trữ tình thật hay, thật xúc động nhưng đã gây nên những cách cảm hiểu khác nhau, có lẽ ngay từ khi nó ra đời, cho đến hôm nay. Chẳng hạn, có ý kiến cho rằng 2 câu hoa cúc vàng nở ra hoa cúc tím và hoa cúc vàng nở ra hoa cúc xanh không chỉ hoàn toàn vô lý về mặt sinh học mà còn chẳng có tác dụng nghệ thuật gì!
- Buồn18/07
- "Bạn đến chơi nhà" hay một nét tâm thức văn hóa người Việt11/07
- Vẻ đẹp rất đời của người đàn bà làng chài04/07
- Giang Nam “bật mí” về Quê hương01/07
- Nhà văn Di Li: Để nhân vật tự bơi …29/06
- Trang thơ của các nhà báo20/06
- Tiếng còi tàu trăm năm04/06
- Hoa trắng27/04
- Ơi Trường Sơn25/04
- Hãy đến với Nha Trang23/04