10 năm chạy theo đánh ghen bồ nhí của chồng, đến khi con gái nói một câu khiến tôi òa khóc

10 năm chạy theo đánh ghen bồ nhí của chồng, đến khi con gái nói một câu khiến tôi òa khóc

Sau khi sinh đứa con đầu lòng khoảng 6 tháng, tôi phát hiện chồng mình có người phụ nữ khác. Lúc bấy giờ tôi rất ngây thơ nghĩ là sẽ 3 mặt 1 lời với anh để giải quyết dứt điểm. Nhưng không, người đàn ông của tôi “cáo già” hơn tôi nghĩ.

Anh một mực nói việc tôi cho rằng anh có người thứ 3 là vu oan cho anh và chính tôi đang làm mọi việc tồi tệ đi. Lần ấy, tôi chịu thua vì không lưu lại bằng chứng. Từ ấy, tôi đã nghĩ sẽ thuê thám tử để làm rõ mọi chuyện.

Để tránh mọi người suy diễn tôi bị làm sao thì chồng mới đi vụng trộm, tôi xin khẳng định từ khi kết hôn tôi toàn tâm, toàn ý lo toan cho chồng và bố mẹ chồng. 

Dù là con dâu thứ nhưng tết nhất một tay tôi chợ búa, nấu nướng mấy mâm cỗ. Bố mẹ anh ốm đau là tôi săn sóc không kể ngày đêm. Vậy nên, kể cả đi công tác hàng tháng nhưng anh chưa bao giờ phải bận tâm về con cái, bố mẹ.

Nếu không tận mắt nhìn cảnh chồng đưa nhân tình vào khách sạn thì tôi không bao giờ tin anh phản bội tôi. Bởi trước đó anh vẫn rất yêu thương và chiều chuộng tôi. 

Anh từng chạy đi mấy cửa hàng lúc tối muộn để mua kem cho tôi, sẵn sàng chi tiền triệu để mua nước hoa, túi xách mà tôi thích, đôi khi chúng tôi còn trốn con đi xem phim để hâm nóng tình cảm… và tất nhiên, chuyện chăn gối chúng tôi cũng rất hợp nhau.

Sau khi được thám tử gửi ảnh và video chồng dẫn nhân tình vào khách sạn, tôi bắt đầu hành trình tìm câu trả lời cho câu hỏi "chẳng lẽ anh ấy hết yêu tôi?".

Thấy tôi ném mấy tấm ảnh ngoại tình trước mặt, anh không chối cãi nữa nhưng tỏ ý thành tâm bảo vẫn yêu tôi, thương tôi rất nhiều. Yêu tôi mà lại lén lút có nhân tình bên ngoài? Thế là anh lừa dối tôi chứ nhỉ?

Trái với tâm trí điên loạn mù mịt của tôi, anh bình tĩnh giải thích rằng tôi cùng anh đi lên từ hai bàn tay trắng, tôi sinh cho anh một hoàng tử, một công chúa, lại hết lòng phụng dưỡng bố mẹ chồng là điều anh rất cảm kích. 

Từ sâu trong đáy lòng, anh rất thương tôi, yêu tôi nhưng tôi lại khiến cho anh thấy không hạnh phúc bởi vì tôi... quá cũ.

Nghe lời anh nỉ non, xin lỗi rồi hối hận... tôi nguôi ngoai và tha thứ.

Thế nhưng tôi đâu ngờ rằng, kể từ sau lần đó, tôi rơi vào cái vòng dăm tháng lại chạy theo đánh ghen với những cô bồ của anh.

Những trận đánh ghen của tôi có đủ bi hài. Có người thì tôi tìm cách liên lạc với chồng cô ta để cô ta chấm dứt với chồng tôi. Có người thì tôi bắt được quả tang trong khách sạn nhưng thay vì việc tôi điên cuồng gào rú, đánh đập "tiểu tam" thì lại bị cô ta chửi bới, đánh lại, đúng kiểu "rạch mặt ăn vạ"...

Hơn 10 năm tôi cứ sống với cuộc hôn nhân như vậy, sống mà trong giấc mơ tôi cũng thấy anh ngoại tình.

Tối qua, con gái ngủ cùng tôi và thủ thỉ: “Tại sao mẹ không bỏ bố đi? Con không muốn thấy mẹ buồn vì nhân tình của bố”.

Câu nói của con gái đã khiến tôi rơi nước mắt. Cũng phải, khi không còn yêu nhau thì nên giải thoát cho nhau rồi đường ai nấy đi. Ngoại tình nhưng lại nói vẫn yêu vợ chỉ là trò ngụy biện thôi!

Tôi tin là trên đời này còn có nhiều đàn ông tốt, sống chung thủy 1 vợ 1 chồng. Thế nên, tôi càng hi vọng đàn ông đừng phụ lòng tốt của những người vợ. Sống trong gia đình mà người chồng ngoại tình thì phụ nữ đau khổ vô cùng, cái tổ ấm cũng biến thành "tổ lạnh".

Còn với người chồng trăng hoa của tôi, tôi có nên mạnh dạn ly hôn không?

Theo https://infonet.vietnamnet.vn/

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vườn thực nghiệm sâm cau tại huyện Củ Chi (TPHCM) của nhóm nghiên cứu.

Nuôi cấy sâm cau bằng công nghệ mô

GD&TĐ - Các nhà khoa học Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao TPHCM đã nuôi cấy thành công giống sâm cau bằng công nghệ nuôi cấy mô.
Ảnh minh họa ITN.

Động lực nâng cao chất lượng

GD&TĐ - Mùa tuyển sinh 2024, ĐHQG TPHCM tiếp tục dành từ 5% đến tối đa 20% tổng chỉ tiêu cho phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của đại học này.