14 thứ tưởng cho không ai lấy nhưng được bán với giá trên trời

14. Một đống lộn xộn được bán với giá 4 triệu đô la (khoảng 93 tỷ đồng)

Có lẽ đây là giấc mơ với tất cả người trẻ - có thể bán được mớ hỗn độn trong phòng của mình lấy tiền. Nghệ sĩ người Anh Tracey Emin thực sự đã làm điều đó. 

Năm 1999, cô đã trải qua vài ngày trên giường khi vô cùng chán nản vì những khó khăn trong các mối quan hệ của mình. Sau đó, cô đã bán mớ lộn xộn được tạo nên từ rác và thức ăn thừa trong một cuộc đấu giá mà cô gọi là "giường của tôi" cho người đàn ông tên Charles Myatch với giá 150.000 đô la.

Người đàn ông này sau đó đã bán lại nó như một biểu tượng của chứng trầm cảm với giá 4 triệu đô la.

13. Nước được bán với giá 455 đô la (khoảng 10.5 triệu đồng)

Vào năm 1977, các trợ lý thông minh của Elvis Presley đã bán một ly nước mà chàng ca sĩ đã uống hết với giá 455 đô la. Đó là sự việc diễn ra ở Bắc Carolina sau một trong những buổi hòa nhạc của Elvis. 

Vào thời điểm đó, 455 đô la là một số tiền rất lớn. Không hiểu vì sao người mua vẫn tận hưởng việc mua món đồ này - một ly nước chỉ còn một vài giọt - trong suốt cuộc đấu giá.

12. Tóc được bán với giá 1 triệu đô la (hơn 23 tỷ đồng)

Năm 2007, Britney Spears đã gây sốc cho công chúng khi cô nàng cạo trọc đầu của mình. Chủ của cửa hàng làm đẹp nơi nữ ca sĩ cắt tóc đã quyết định bán bộ tóc với giá không dưới 1 triệu đô la và bắt đầu đấu giá. 

Cuộc đấu giá còn bao gồm dây buộc tóc, một chiếc bật lửa và một lon nước tăng lực mà Britney đã để lại cửa hàng.

11. Niềm vui được bán với giá 3.000 đô la (gần 70 triệu đồng)

4 anh chàng người Úc vui tính và thông minh đã xoay sở để bán thời gian của họ trên một cuộc đấu giá trên eBay. Họ bán một cuối tuần đầy niềm vui với giá 3.000 đô la. 

"Combo" bao gồm đồ uống, đồ ăn nhẹ và các cuộc trò chuyện thú vị. Một ý tưởng không tồi cho những sinh viên khởi nghiệp: hãy tập hợp những người bạn vui tính nhất của bạn và kiếm thêm nhiều tiền vào cuối tuần.

10. Quả bóng golf được bán với giá 1.400 đô la (khoảng 32.5 triệu đồng)

Quả bóng golf này có giá đắt như thế không phải vì nó từng được các tay golf nổi tiếng sử dụng. Chúng từng bị một con rắn nuốt chửng. Con rắn này đã phải phẫu thuật để lấy những quả bóng ra và sau đó chúng được bán với giá 1.400 đô la Úc. 

Làm thế nào mà người ta nảy ra ra ý tưởng bán những quả bóng này, và không hiểu sao lại có người bỏ tiền ra mua?

9. Một chiếc bánh sandwich được bán với giá 28.000 đô la (khoảng 650 triệu đồng)

Năm 2004, thế giới đã chứng kiến ​​một chiếc bánh sandwich phô mai cắn dở mà bà Diana Duyser đã quên mất trong 10 năm. 

Hình ảnh xuất hiện trên chiếc bánh trông giống hình ảnh của Đức mẹ Đồng Trinh Maria. Và một ai đó đã trả 28.000 đô la cho "tác phẩm nghệ thuật" này.

8. Một mẩu giấy ăn bán với giá 5,300 (khoảng 123 triệu đồng)

Lần này là khăn giấy của Scarlett Johansson mà cô đã sử dụng trong "The Tonight Show" được bán tại một cuộc đấu giá. Khăn giấy đã được sử dụng của cô được đặt trong một túi nhựa và được bán với giá 5.300 đô la.

7. Một bức tranh với giá 10.000 đô la (khoảng 232 triệu đồng)

Vào năm 2011, bức tranh có tên là "Fresh Air" chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của họa sĩ đã được bán với giá 10.000 đô la. Có một tổ chức tên là MONA (Bảo tàng nghệ thuật không nhìn thấy được) chuyên bán các tác phẩm nghệ thuật chỉ tồn tại trong... đầu của các nghệ sĩ.

6. Một vị trí quảng cáo với giá 10.000 đô la (khoảng 232 triệu đồng)

Trở thành một người đặc biệt có vẻ như khá dễ dàng. Một cô gái ở tiểu bang Utah tên Kari Smith đã bán một vị trí quảng cáo bất thường - trên trán của cô - với giá 10.000 đô la. 

Công ty nổi tiếng thế giới GoldenPalace.com đã chấp nhận lời đề nghị kỳ quặc này và bây giờ địa chỉ trang web của họ được xăm trên khuôn mặt người phụ nữ.

5. Tên miền trị giá 16 triệu đô la (hơn 372 tỷ đồng)

Năm 2009, công ty QuinStreet đã trả 16 triệu đô la cho tên miền duy nhất Insure.com. Việc này đã đưa nó vào Sách kỷ lục Guinness. 

Điều duy nhất chúng ta vẫn chưa được biết đó là ai là người đánh giá cái tên là duy nhất và giá cả dựa trên điều gì.

4. Thức ăn thừa được bán với giá 1.025 đô la (gần 24 triệu đồng)

2 lát bánh mì Pháp nướng mà Justin Timberlake được chiêu đãi trong một buổi phỏng vấn tại đài phát thanh Z-100 đã được mua bởi một trong những người hâm mộ 19 tuổi của anh với giá 1.025 đô la. Đài phát thanh này đã quyên góp số tiền thu được cho từ thiện.

3. Không khí có giá 530 đô la (hơn 12 triệu đồng)

Một lon chứa không khí biển có thể không khiến chúng ta ngạc nhiên. Nhưng nếu nó chứa hơi thở của Angelina Jolie và Brad Pitt thì sao? Thay vì micro, một phóng viên đã cho cặp (từng là) vợ chồng nổi tiếng này một cái lon khi họ ở trên thảm đỏ và có lẽ hơi thở của họ đã ở bên trong nó. Chiếc lon này được bán với giá 530 đô la tại một cuộc đấu giá.

2. "Quyền đặt tên" được bán với giá 25.000 đô la (khoảng 581 triệu đồng)

Hóa ra, trán của bạn không phải là thứ duy nhất bạn có thể bán để quảng cáo. Một gia đình từ bang Connecticut đã đăng quyền đặt tên cho đứa con mới sinh của họ để bán đấu giá trên eBay. 

Đoán xem, ai đã thắng cuộc đấu giá kỳ lạ này? Tất nhiên, lại là GoldenPalace.com. Có vẻ như một cái trán là không đủ đối với họ. Cuối cùng tên của em bé là Golden Palace Benedetto.

1. Rác được bán với giá 100 đô la (hơn 2 triệu đồng)

Bao bì của một sản phẩm vô cùng quan trọng. Để chứng minh điều này, họa sĩ Justin Gignac quyết định thử bán những chiếc hộp đựng... rác với giá 10 đô la. 

Những người hâm mộ nghệ thuật bất ngờ thích ý tưởng này đến mức giá của những món quà lưu niệm này tăng gấp 10 lần.

Theo Phụ Nữ Việt Nam

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.