Hồ Văn Cường: "Em vẫn rửa chén, làm phục vụ bàn"

Hồ Văn Cường: "Em vẫn rửa chén, làm phục vụ bàn"

Gặp Hồ Văn Cường tại nhà hàng chay của ca sĩ Phi Nhung, em tỏ ra bẽn lẽn và nhút nhát. Sau 4 năm đăng quang Vietnam Idol Kids 2016, "cậu bé dân ca" năm nào giờ đã 17 tuổi cao lớn, chững chạc hơn song vẫn giữ được vẻ chân chất, hiền lành.

Tuổi 17 vẫn nhút nhát, rụt rè

Nói về sự thay đổi của bản thân sau 4 năm học ở TP.HCM và làm con nuôi của Phi Nhung, Hồ Văn Cường chia sẻ với Zing: "Em vẫn là mình thôi, hầu như không có sự thay đổi trong tính cách. Trên sân khấu, em đã tập được sự dạn dĩ. Nhưng ngoài đời, em vẫn không biết bắt chuyện với người lạ. Em đang cố gắng học cách cởi mở hơn. Bây giờ, em cũng thấy mình trưởng thành hơn, biết suy nghĩ cho gia đình".

Cũng như vẻ rụt rè khi gặp phóng viên, Hồ Văn Cường kể em mang tâm thế ấy những ngày đầu lên TP.HCM học. Vì thế suốt năm học đầu em hầu như ít giao tiếp với bạn bè. 

"Ra chơi, em vẫn ngồi im trong lớp. Đến giờ ăn, em mới đi khỏi lớp. Các bạn không khó chịu, ngược lại giúp đỡ em nhiều. Nhưng không hiểu sao, em không nói chuyện nhiều được", quán quân Vietnam Idol Kids chia sẻ.

Hiện tại, Hồ Văn Cường thừa nhận bản thân đã hòa đồng và trò chuyện với bạn bè trong lớp nhiều hơn. Em khẳng định không có khoảng cách hay gặp khó khăn với các bạn. 

"Thỉnh thoảng, em đi diễn vào dịp cuối tuần nên điều này không ảnh hưởng đến việc học. Mẹ Phi Nhung luôn ưu tiên việc học ở trường của em", cậu bé nói.

Chia sẻ về kết quả học tập của mình, Hồ Văn Cường thú nhận em học khá. Môn học em giỏi nhất là Toán, còn môn Anh lại gặp khó khăn. "Từ nhỏ, em học Anh văn ít, chưa kỹ càng nên bây giờ em phải cố gắng nhiều", em cho hay.

Em vẫn ra nhà hàng rửa chén

Nổi tiếng khi mới 13 tuổi nhưng Hồ Văn Cường cho biết cuộc sống hiện tại của em đơn giản, bình dị. Cậu bé kể: "Hàng ngày, em đi học. Rảnh rỗi, em ra quán chay rửa chén, phục vụ bàn. Em không ngại làm việc chân tay. Ngày nhỏ, em đã làm quen việc chân tay nặng nhọc hơn thế".

Hồ Văn Cường vẫn rửa chén, phục vụ ở nhà hàng chay.
Hồ Văn Cường vẫn rửa chén, phục vụ ở nhà hàng chay.

Hồ Văn Cường tâm sự em đi hát nhưng không có suy nghĩ mặc đẹp. Đa số quần áo của em đều do fan tặng. "Tiền học và sinh hoạt đều do mẹ Phi Nhung chi trả. Số tiền kiếm được từ đi hát, em phụ giúp ba mẹ, chị hai ở quê. Em mong sau này có thể kiếm được nhiều tiền, lo cho ba mẹ", ca sĩ trẻ tâm sự.

Đối với Hồ Văn Cường, thời gian khó khăn nhất của em là giai đoạn vỡ tiếng. Lúc ấy, giọng hát bị ảnh hưởng, lên cao khó, xuống thấp cũng đục hơn. Ca sĩ trẻ kể nhiều show diễn hát mắc lỗi khiến em xuống tinh thần, cảm giác buồn bã và suy sụp.

Đôi khi, em sợ mình bị mất giọng, không thể hát được như nhiều người. "Nhưng may mắn, thời gian khó khăn ấy cũng trôi qua nhanh. Em chỉ mất hơn một năm luyện thanh và ổn định giọng hát. Nhờ mẹ Phi Nhung chỉ dẫn, luyện thanh với giáo viên, giọng hát của em đã tốt hơn. Hiện nay, giọng của em vẫn chưa hoàn thiện đâu, nốt cao chưa tròn. Em sẽ cố gắng luyện tập nhiều hơn", Hồ Văn Cường cho biết.

Theo zingnews.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.