“Siêu thủ môn” Kape “buông súng” tại Chelsea

Ngôi sao 72 triệu bảng chính thức "thất sủng" sau màn trình diễn thảm họa phải 5 lần vào lưới nhặt bóng, trận Chelsea bị Liverpool hạ nhục ở vòng 37 Ngoại hạng Anh.

Được trao cơ hội bắt thay đàn em, thủ thành Caballero đã không phụ lòng ông thầy Frank Lampard khi giúp The Blues giành chiến thắng 2-0 trước Wolves ở lượt trận cuối, để có suất dự đấu trường Champions League mùa sau.

Dự kiến, Kape sẽ tiếp tục phải "làm khán giả" khi đội nhà gặp "cường địch" Arsenal trong trận chung kết cúp FA diễn ra vào ngày 1-8 tới.

Trong bối cảnh ấy, thủ môn 26 tuổi người Tây Ban Nha cũng chẳng mấy mặn mà đòi lại vị trí chính thức, mà chấp nhận "buông súng" cả trong trận Chelsea gặp Bayern Munich tại lượt về vòng 1/8 Champions League một tuần sau đó.

“Siêu thủ môn” Kape “buông súng” tại Chelsea ảnh 1
Caballero giữ sạch lưới trong chiến thắng quan trọng của Chelsea trước Wolves

Ở trận lượt đi đội bóng nước Anh để thua đại diện nước Đức 3 bàn không gỡ ngay tại thánh địa Anfield.

Từ chối nhiều lời mời gọi hấp dẫn của các đội bóng hàng đầu thế giới để gia nhập Chelsea từ Athletic Bilbao vào năm 2018, trong bản hợp đồng có thời hạn 7 năm. Những tưởng mối lương duyên giữa đôi bên sẽ đầm ấm, ai ngờ sớm cảnh chia phôi.

Hiện trong kế hoạch chuyển nhượng của mình, HLV Lampard ưu tiên hàng đầu cho vị trí thủ môn.

Theo đó, sẽ "đẩy" Kape ra đi càng sớm càng tốt và thế chỗ bằng những cái tên "xịn xò" như  thủ thành Jan Oblak ( Atletico Madrid), Nick Pope (Burnley) và thậm chí cả "người nhện" Manuel Neuer của Bayern Munich.

Chiều ngược lại, Kape cũng đã chấp nhận "số phận" khi anh lên tiếng sẵn sàng giảm mức lương 150.000 bảng mỗi tuần, miễn sao tìm được bến đỗ mới phù hợp…bình an!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ