Thông tin hiếm hoi về hai ái xinh đẹp, tài năng của "nữ hoàng váy cưới" Vera Wang

Thông tin hiếm hoi về hai ái xinh đẹp, tài năng của "nữ hoàng váy cưới" Vera Wang

Vera Wang có thể là một người phụ nữ không thành công trong hôn nhân nhưng chắc chắn bà không phải là một người đàn bà bất hạnh. Ở tuổi 71, Vera Wang hạnh phúc vì sự nghiệp thành công khiến cả thế giới ngưỡng mộ.

Ở tuổi 71, bà giữ cho mình được một cơ thể khỏe mạnh, một tâm hồn vui vẻ với cuộc sống. Dẫu chẳng thể có một cuộc hôn nhân có cái kết có hậu nhưng Vera Wang vẫn là "bà tiên váy cưới" của mọi người. 

Hai đứa trẻ mồ côi sưởi ấm trái tim của một người đàn bà hiếm muộn 

Sau khi bị "đá văng" ra khỏi Vogue, Vera Wang quyết định đến Paris để làm giám đốc thiết kế cho Ralph Lauren. Cũng khi ấy, Vera Wang đã nghĩ tới việc cùng bạn trai Arthur Becker tiến tới hôn nhân. Khi ấy, Vera Wang 40 tuổi. 

“Tôi đã từng nghĩ không phải tất cả mọi người đều kết hôn. Tôi sẽ mãi là nữ tu trong thế giới thời trang. Có nhiều người như thế mà – sống, ăn và thở bằng thời trang. 

Nhưng rồi Ralph Lauren nói với tôi rằng: “Kiếm cho cô một người chồng và một gia đình đi”, Anna thì nói: “Cô phải kết hôn thôi, cô đã sống độc thân ba thập niên nay rồi”. Và thế là tôi kết hôn. 

Có những ngày tôi thấy buồn nhưng có những ngày thì tôi run lên vì sung sướng. Anh ấy hiểu điều sâu thẳm trong tôi”, Vera Wang từng tâm sự.

Vera Wang khoác lên mình chiếc áo cưới tự tay thiết kế, bước vào lễ đường với người mình yêu.
Vera Wang khoác lên mình chiếc áo cưới tự tay thiết kế, bước vào lễ đường với người mình yêu.

Cũng như bao người phụ nữ khi bước vào cánh cửa hôn nhân, Vera Wang cũng háo hức chờ những đứa con xinh đẹp của mình chào đời. Nhưng có vẻ may mắn không mỉm cười với Vera Wang như vậy. 

Sau khi kết hôn, Vera Wang và Arthur Becker đã nỗ lực sinh con nhưng đều không thành công. Họ cũng nhờ cậy tới các biện pháp y tế nhưng quả ngọt vẫn không tới.

Cuối cùng, Vera Wang và chồng quyết định nhận nuôi hai đứa trẻ mồ côi Cecilia (sinh năm 1990) và Josephine (sinh năm 1993). 

Từ đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi Cecilia và Josephine chính thức mang họ Becker, lớn lên trong tình yêu của cha và mẹ. 

Vera Wang từng tiết lộ quyết định nhận con nuôi là quyết định của chồng bà, nhưng nguyên nhân sâu xa phía sau thì: “Anh ấy làm thế là vì tôi".

Từ người phụ nữ đơn độc trong lĩnh vực thời trang, Vera Wang biết thế nào là mái ấm gia đình khi tự tay chăm sóc hai đứa trẻ. 

Thậm chí, Vera Wang, người từ lâu chỉ quen với những mảng sắc màu, những tấm vải ren lụa, những cuộn chỉ thêu phải làm quen với đường sữa, bỉm... Cuộc sống cứ biến hóa như vậy khi gia đình có thêm nụ cười trẻ nhỏ.

Bận rộn là vậy nhưng Vera Wang chưa từng bỏ bê con gái của mình. Hai đứa trẻ lớn lên trong sự chăm sóc cẩn thận của cả cha lẫn mẹ. 

Đây cũng là giai đoạn mà tài năng của Vera Wang trở nên thăng hoa hơn bao giờ hết. Hai cô con gái trở thành niềm cảm hứng vô tận của Vera Wang. 

"Nữ hoàng váy cưới" từng tâm sự rằng, bà yêu thích việc chọn lựa cho con những bộ quần áo, dạy các con mình biết giá trị của chiếc áo khoác. Thậm chí, bà còn dạy con cách phối quần áo sao cho hợp mắt nhất. 

Tháng 12/1999, Vera Wang cùng hai cô con gái nhỏ xuất hiện trên trang bìa tạp chí Town & Country. Trong ảnh, Vera Wang và các con diện trang phục màu trắng kết hợp với giày trượt băng. 

Và điều đặt biệt nhất, cô luôn nắm chặt tay hai cô con gái nhỏ. Được biết, ba bộ trang phục mẹ - con này đều là do chính tay Vera Wang thiết kế.

Sống theo cách mình muốn thay vì núp dưới hào quang của mẹ 

Nổi tiếng, thành công, luôn là cái tên nhiều người ngưỡng mộ nhưng Vera Wang không bao giờ muốn các con của mình bị áp lực với những điều đó. 

Sự hứng thú với thời trang của bà sẽ giúp cho con mình những cách thức về phối đồ hay những lời góp ý lựa chọn trang phục chứ không ép chúng đi theo đường mà bà theo đuổi.

Vera Wang từng tiết lộ bà yêu phong cách của hai con mình, sự trẻ trung của bọn trẻ đã khiến bà cảm thấy hạnh phúc. Với hai con gái, Vera Wang cũng chưa từng áp đặt hay bắt buộc con mình đi theo định hướng của mẹ và tất cả chỉ đơn thuần là lời góp ý.

Nhà có 2 cô con gái.
Nhà có 2 cô con gái.

Năm 2010, Cecilia Becker - cô con gái đầu của Vera Wang đã có bài phỏng vấn ngắn với tạp chí Teen Vogue về việc là con gái của một nhà thiết kế nổi tiếng. 

Cecilia Becker từng chia sẻ: "Hầu hết các cô gái tuổi teen thường phải chịu đựng những lời cằn nhằn của mẹ với những bộ quần áo mà họ lựa chọn ở trong tủ quần giáo. Nhưng khi bạn may mắn có một bậc thầy thời trang là mẹ thì bạn chỉ cần lắng nghe và ghi chú lại".

Hai cô con gái xinh đẹp của Vera Wang.
Hai cô con gái xinh đẹp của Vera Wang.

Với sự hướng dẫn của mẹ từ nhỏ, cả Cecilia và Josephine đều hiểu đâu là bộ trang phục tốt hay xấ dù chỉ nhìn thoáng qua. Nói về mẹ mình, Cecilia chia sẻ: "Mẹ tôi vô cùng cởi mở nhưng cũng rất chính kiến". 

"Khi tôi lên 3 tuổi, mẹ đã làm cho tôi một chiếc váy cưới trong ngày lễ Halloween và tôi đã dứt khoát không thay ra trong suốt nhiều ngày. Tôi đã nhận ra sự khác biệt về gia đình mình khi từ lúc con nhỏ tôi và em gái đã là người mẫu trên sàn chữ T trong các show diễn của mẹ", Cecilia tâm sự. 

Năm 2012, Vera Wang và Arthur Becker chính thức thông báo cuộc hôn nhân của họ đã khép lại sau 23 năm bên nhau. Mặc dù ly hôn nhưng cả hai vẫn xem nhau là bạn bè, vẫn cùng nhau nuôi dưỡng những đứa con của mình. 

Hiện tại, Cecilia đã tốt nghiệp Đại học danh tiếng Pennsylvania - 1 trong 8 trường đại học thuộc nhóm “Ivy League” (những trường Đại học tốt nhất nước Mỹ) và đang làm việc tại New York mà không bị ảnh hưởng quá nhiều từ danh tiếng của mẹ.

Trong bức ảnh mới nhất mà Vera Wang chia sẻ về hai con gái mình, bà tiết lộ rằng mình là một người mẹ may mắn.
Trong bức ảnh mới nhất mà Vera Wang chia sẻ về hai con gái mình, bà tiết lộ rằng mình là một người mẹ may mắn.

Còn cô em út Josephine cũng không hề kém cạnh người chị gái của mình. Được biết, Josephine từng theo học trường nữ sinh tư thục The Chapin School (Manhattan). Đây cũng là ngôi trường mà Vera Wang từng theo học. 

Vera Wang bên cạnh cô con gái út.
Vera Wang bên cạnh cô con gái út.

Năm 2013, Vera Wang từng hạnh phúc khoe lên trang cá nhân của mình về việc cô con gái út chuẩn bị nhập học vào Đại học Harvard - ngôi trường danh tiếng nhất nhì thế giới. Hiện tại, Josephine cũng đang theo đuổi những niềm đam mê của riêng mình.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ