Tuyển Việt Nam: Thầy Park đang tung hỏa mù?

1. Những gì mà HLV Park Hang Seo vừa chia sẻ với truyền thông không chỉ một mà rất nhiều lần kể từ khi nắm quyền ở tuyển Việt Nam là chẳng sai với vấn đề duy nhất: Đang thiếu một chân sút thượng thặng.

Nghe chiến lược gia người Hàn Quốc bày tỏ, cùng lúc nhìn vào thực trạng của V-League hiện tại rõ ràng rất lo cho tuyển Việt Nam khi không có một trung phong đẳng cấp thực sự.

Hà Đức Chinh và đặc biệt là Tiến Linh dù có những bước tiến thần tốc trong sự nghiệp, cũng như dần chứng tỏ được bản thân ở CLB... nhưng rất rõ ràng còn kém xa so với Anh Đức – một chân sút mà ông Park thực sự yêu, cần.

HLV Park Hang Seo lo lắng tuyển Việt Nam thiếu tiền đạo xem ra chỉ là đòn gió mà thôi
HLV Park Hang Seo lo lắng tuyển Việt Nam thiếu tiền đạo xem ra chỉ là đòn gió mà thôi

2. Như đã nói trước đây, phần lớn đội bóng ở V-League đúng rằng đang ưu tiên cho các tiền đạo ngoại khiến những đồng nghiệp bản địa chơi cùng vị trí mất chỗ đứng, hay cơ hội thể hiện.

Tuy nhiên, vấn đề không căng thẳng tới mức ông Park lo đến... phát sốt, bởi thực tế dù thiếu một tiền đạo đẳng cấp, hay một trung phong thuần chủng nhưng vẫn còn đó khá nhiều cầu thủ biết ghi bàn mà không nhất thiết phải đá cao nhất trên hàng công.

Có thể kể đến hàng loạt cái tên như vậy ở V-League như Công Phượng, Quang Hải, Văn Quyết, Minh Vương, Văn Đức chẳng hạn khi vẫn đang ghi nhiều bàn thắng dù vai trò có thể tiền đạo cánh, lùi hoặc hộ công.

bởi vẫn còn nhiều cái tên như Đức Chinh, Tiến Linh hay chân sút đang nổi là Xuân Nam.
bởi vẫn còn nhiều cái tên như Đức Chinh, Tiến Linh hay chân sút đang nổi là Xuân Nam.

Nói thế để khẳng định rằng nếu cần những người biết ghi bàn, rõ ràng HLV Park Hang Seo chẳng có gì phải lo. Và thực tế, trong 2 năm qua dưới thời ông Park các tiền đạo thực thụ hiếm khi toả sáng bằng những người đá thấp hơn, kể cả là việc nổ súng thì cần một trung phong cho đủ... tụ mà làm gì?

3. HLV Park Hang Seo có thật sự thiếu tiền đạo? Câu trả lời vẫn là không, bởi đến lúc này Tiến Linh, Đức Chinh vẫn nằm trong kế hoạch của chiến lược gia người Hàn Quốc, và thực sự dù chưa hay nhất nhưng cả hai đều đang tiến bộ. Quan trọng hơn, họ còn rất trẻ để trưởng thành.

Không chỉ có bộ đôi từng làm mưa làm gió tại SEA Games 30 kể trên, ông Park cũng có những phương án dự phòng rất tốt vào thời điểm hiện tại như Việt Phong, Xuân Nam khi đang nổ súng đều đều cho đội nhà tại V-League các giải đấu khác.

thậm chí, nếu bí ông có thể gọi lại Anh Đức có khi cũng... bình thường.
thậm chí, nếu bí ông có thể gọi lại Anh Đức có khi cũng... bình thường.

Bốn cái tên tranh 1-2 suất đá chính trên hàng công, chưa nói những vệ tinh xung quanh rõ ràng là quá đủ để bất cứ HLV nào cũng an tâm chứ đừng nói đến ông Park người rất trung thành với lối chơi phòng ngự chặt và tấn công nhanh.

Thậm chí, nếu như các tiền đạo nói trên không đảm bảo được phong độ, hay chấn thương... ông Park cũng có thể gọi lại một cái tên vốn dĩ được đưa ra làm hình mẫu cho các chân sút sau này ở tuyển Việt Nam: Anh Đức.

Nghe qua có phần vô lý bởi Anh Đức đã từng tuyên bố từ giã đội tuyển trước thềm Asian Cup 2019 đồng thời đang rơi vào cảnh... thất nghiệp sau khi chia tay CLB Bình Dương đầu mùa giải 2020, nhưng với ông Park thì lại không.

Anh Đức vẫn đủ kinh nghiệm để giúp ông Park ghi bàn cho tuyển Việt Nam, có chăng chỉ nằm ở vấn đề thể lực mà thôi. Nhưng đây không phải vấn đề quá lớn với một trung phong cắm giữ vai trò làm tường, hay hút người để tuyến 2 băng lên dứt điểm như từng thấy khi Anh Đức khoác áo tuyển Việt Nam trước đây.

Ông Park vốn thích gây bất ngờ, thì việc triệu tập một cầu thủ thất nghiệp lên tuyển cũng là bình thường thôi...

Theo vietnamnet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ